Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Bài Nguyên Đán, với Q

Sao Nam trôi dạt sáng đưa về
Mây sớm tin ngày mái nhà ven biển
Em còn ngủ cây đeo sương trong thoáng gió muối bể
Hoa hồng duy nhất của bao quãng nắng
Tiếng chim qua khuya sẽ đánh lên tiếng ngân của một trao tay đêm và ngày
Sự đáp vọng trong rừng sau của trở về của cất bước
Ta nhớ những đôi tay rửa trong lòng đá nước thảo am
Trước khi bước vào
Sự cung kính của con người làm động
Một thức một chùng lòng
Hôm đầy nắng ấy ở một thành phố Đông Á
Vườn đá tảng và rêu lạnh trên thân
Cây và như bây giờ người hướng mắt
Cuộc dõi kiếm của hai kẻ du hành
Dừng lại ngưỡng nắng này, khung cửa kia
Linh hồn sơ cổ có mặt vắng mặt
Như buổi trưa đạp xe về Cửa Thuận từ chân cầu ấy
Đi trong gió trưa khô lùa
Trở về ngồi trong vườn sau cửa Hiển Nhơn
Bất ngờ nghe ai chạy dương cầm
Những viên sỏi đen, những mảng vỡ gạch
Một nhạc sĩ hơi say và đãng trí, nhưng trong suốt
Tiếng bay ra tới tận những hải đảo
Chúng ta đã tới và sau những chặng đường đã quên
Mấy bờ đá của chiếc bến sông ấy
Cả sông cũng chìm biến đâu
Cả thời gian cả tuổi trẻ
Thứ nắng tinh tuyền giữ trong hoa hồng duy nhất của vườn
Khi có thể khu vườn cũng là giấc mộng
Buổi sáng người chèo thuyền đang trong mây sương đưa đi
Bằng cánh tay ra sông khỏe khoắn mà mềm mại

Thường Quán
1/2016