Bâng Khuâng


Xuân chớm về trên bãi cỏ non
Khi ngõ nhà em nắng mới giòn
Bướm lượn thênh thang ngoài bến gió
Có ai ngồi mơ bóng Giáng Hương


       Có lẽ xuân này khác xuân xưa
       Nghe lòng tôi thấy những vu vơ
       Mang mang thương nhớ êm đềm quá
       Giấy xanh thơ viết mấy cho vừa


Má đỏ hồng lên nắng sớm mai
Tung tăng về nội tóc hoa cài
Lâng lâng gió vẽ bờ môi thắm
Lắng đọng thời gian sóng mắt say


       Dáng nhỏ gót mềm đưa lối thơ
       Mùa xuân mười sáu biết mong chờ
       Gửi tới nước mây lời vương vấn
       Trên cánh đồng xanh dệt ước mơ


Tôi trót yêu em màu áo lụa
Nhưng biết gì đâu chuyện đón đưa
Tên em tôi viết trên mây trắng
Để ấm đời tôi dãi gió mưa



V-H
2/07/2013