Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Bắt chước người xưa
Chin Bon
Chin Bon
Hoa Xuân thôi đừng thắm nữa
Và trăng thu xin hãy mờ phai!
Những ngày hoan lạc
Chuyện cũ còn bao?
Đêm qua trên lầu các,
Lại lơi lả gió đông.
Chợt cuối đầu thầm lặng,
Theo trăng nước cũ hồn xưa lại về.

Sông in bóng hàng cây cổ thụ,
Nói như xưa kết bạn từng mây.
Riêng ngắm lại thấy mình đổi khác,
Thân gầy, tóc đã nhuốm sương,
Phôi pha ngày tháng, sầu vương mấy lần?
Đường chiếu bóng tối ngả nghiêng
Lá theo dòng nước lạc miền về đầu?

             *************
Phỏng theo bài Ngu Mỹ Nhân của Lý Dục, một điệu Từ lấy trong bài ca của Hạng Võ, "Ngu hề".