Hình dự thi "Hoa Người"
Gái Quê
Một ngày với hoa anh đào
Dây leo hạnh phúc
Công chúa đi lạc
Anh đưa nàng dìa dinh
Hoa nở vê`đêm
Gái một con
Hoa Bươm Bướm
Hoa Phượng vàng
HoaNguoi_Ngan
Bà ơi cháu rất thương bà Cho nên cháu phải thay bà đi thi
Tay cầm chiếc gáo dừa xinh
O cười duyên dáng, mắt nhìn xa xăm
Hoa người, ôi đẹp làm sao!
Hoa ni biết nói, biết đi, biết cười.

Thu Vân
3/30/2014
Hình như nắng sớm ngủ quên
Cho mây len lén về trên vai chàng
Dây leo hạnh phúc xôn xao
Tháng tư giũ lụa trên tàn lá cao
Nụ cười như gió lao chao
Lượn bay trước cổng, xuân chào mùa sang

Anh Trinh
4/2/2014
Này o, o có phải
Nàng công chúa năm xưa?
Về thăm lâu đài cũ
Của một thời dấu yêu.

Thu Vân
4/3/2014
Công huyền tôn nữ dòng vua chúa
Nên ở lâu đài chớ lạc chi
Không biết làm sao để được cười
Như nàng công chúa thấy mà ham

Kim Liên
4/3/14
Ngựa ô anh khớp kiệu vàng
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh
Anh đây không có kiệu vàng
Cũng không kiệu bạc, rước nàng về dinh
Mời nàng lên kiệu ông Voi
Cùng anh cuối đất cùng trời lãng du

Anh Trinh
4/4/2014
Ngất ngưỡng trên lưng voi
Ngắm non sông hùng vĩ
Thì thầm em khẽ nói:
"Quê hương mình đẹp quá!
Phải giữ gìn nghe anh"

Thu Vân
4/4/2014
Lã lơi em cười say
Bên anh em hạnh phúc
Ôi một ngày tuyệt đẹp!
Bên anh và hoa đào.

Thu Vân
4/2/2014
O tê áo đỏ môi hồng
Ngắm cảnh hoa đào sao chẳng cười duyên?
Anh đào rồi lại Kim Liên
Nhìn qua ngó lại, chọn cành nào đây?

Thu Vân
3/31/2014
Ánh đèn mờ tỏ trên sông
Nụ cười rạng rở mênh mông đất trời
Bao nhiêu phiền muộn xa rời
Ngắm hình thấy cả cuộc đời tươi vui

Anh Trinh
4/5/2014
Em như một vì sao
Rạng ngời trong đêm tối
Giòng sông xưa, bến cũ
Em ở lại, tôi đi...

Thu Vân
4/5/2014
Hôm nay dừng bước giang hồ
Về đây ngắm cảnh cúc vàng nhớ thương.
Vui cười bên cạnh con yêu,
Biết bao thương nhớ những khi vắng nhà.

Thu Vân
4/6/2014
Mấy chục năm qua tóc đã phai màu,
Em vẫn ngồi đây mong chờ ngày ấy
Vẫn mĩm cười hy vọng một ngày mai
Ngày chín bốn về đây cùng họp mặt.

Thu Vân
4/6/2014

Chị và em tuy hai mà một
Đã cùng nhau chung sức chung tay
Một lòng hướng tới tương lai
Kho tàng sách vở chất đầy niềm vui


Thu Nguyệt
4/7/2014
Ô đẹp quá hai chị em Phương Phượng!
Tay trong tay như thuở nhỏ chung trường
Ai Phượng? Ai Phương? Làm sao phân biệt
được?
Tôi lẫn lộn hoài thời chung lớp năm xưa.


Thu Vân
4/7/2014
Em ngồi thơ thẫn trên phiếm đá
Cùng hoa khoe sắc đón Xuân về.
Em ơi, nhớ hồi âm ta nhé:
Bằng Lăng hoa tím tới mùa chưa?

Thu Vân
4/8/2014
Dang tay bác nở nụ cười
Ngàn hoa vẫy bác cuộc đời thắm tươi !

Kim Liên
4/8/14
Bác Ngân dạo bước công viên
Mỏi chân ngồi lại làm duyên cười ruồi
Bác ơi ngựa đã sẵn rồi
Mời bác lên ngựa về thôi, anh Chín chờ...

Thu Nguyệt
4/8/2014
Hoan hô cháu đi thay bà
Thế là đủ cả cháu (QẤn) con (Lân) chúng mình
Cả ba thế hệ đồng tình
Dự thi ảnh đẹp Hoa  Người chín tư

Kim Liên
4/13/14
Gửi lên trang web tấm hình
Dự thi ảnh đẹp lớp mình cho vui
Mong sao giải nhất về tui
Để Thu Vân tặng vần thơ thật mùi

Quang
Ấn
4/5/2014
Này con, đi đâu lạc đến chốn này?
Bà con tên họ là gi biết không?
Sao bà không đến cùng con
Đề con thui thủi một mình ở đây?

Thu Vân
4/14/2014
Da ngăm, mắt sáng bé cưng
Cháu nội Bà Ấn dễ thương quá chừng
Thấy các bà rất tưng bừng
Thi hình hoa đẹp, người xinh bé vòi:
Bà ơi cho Bé đi thi
Hoa người chín bón mê ly tuyệt vời
Bà ời, bà gởi tấm hình
Cho cháu cưng được thay mình đi thi.

Anh Trinh
4/16/2014