Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Chia buồn cùng bạn Dương thị Điệp
Nhóm 9/4 Hồng Đức thành thật chia buồn cùng bạn Điệp và gia đình.
Xin góp lời cầu nguyện cho cháu sớm được vẫn sanh nơi cõi vĩnh hằng.
Cầu nguyện cháu được yên nghỉ bình an
       BI THƯƠNG YÊU CỦA MẸ
          Nhớ ngày xưa,
Con nhỏ xíu trong chiếc nôi mẹ chở
Bước gập ghềnh trên xe đạp mini
Mẹ đưa chở con ngày hai buổi đi làm
Con lớn lên trong vòng tay của mẹ
Con tập đi, con cười, con hát
Mẹ ngắm nhìn Bi ngày bé tròn xoay

Con lớn lên học giỏi ngoan hiền
Buổi tan trường có mẹ đón đưa
Hết cấp Một, cấp Hai rồi cấp Ba
Ba mẹ mừng con học giỏi chăm ngoan
Lên giảng đường con mặc áo sinh viên
Qua bốn năm, con ra trường loại Giỏi

Bước vào đời, Ba Mẹ vững tin con
Đường tương lai sáng ngời hạnh phúc
Con đi làm được đồng nghiệp tin yêu

Ngày định mệnh đã làm suy sụp Mẹ
Cơn bạo bệnh phá nát tuổi xuân con
Mẹ vẫn bên con tìm đường chữa trị
Lúc con đau, lòng Mẹ rối bời
Cố lên đi con trai yêu của Mẹ
Giấu nước mắt Mẹ sợ con buồn
Mẹ hát ru cho cơn đau nhẹ dịu
Mẹ bón từng muỗng thuốc, thìa cơm
Con ôm Mẹ như những ngày thơ bé

Nhưng ông trời đã cắt đứt tình con
Hai tám mùa xuân quá ngắn của đời người
Con tuột khỏi vòng tay ôm của Mẹ
Điếng lặng mẹ nhìn con bên chiếc áo quan
Một mình Mẹ giữa đêm khuya thanh vắng
Khói hương bay mẹ viết những lời này
Mẹ yêu con, mãi mãi là như thế!
Con vẫn là con yêu dấu của Mẹ Cha
Hãy yên tâm ra đi con nhé!
Ba - Mẹ - Chị vẫn luôn yêu con.


3 giờ sáng ngày 11/8/2018