Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Trở lại hồn nhiên

Bé đang trở lại hồn nhiên
Sáng trong ánh mắt, mềm môi ngoan hiền
Nụ cười với hạt gạo duyên
Cỏ xanh êm ái, lá vàng điểm trang
Ngẩn ngơ lử khách qua đàng
Chiều thu như cũng bàng hoàng chậm rơi...

Anh Trinh
8/15/2018                                      

Em là ai?
Là mặt trời chói lọi
Hay là trăng?
Lung linh cả khoảng trời
Nhặt lá vàng
Lá cũng trở nên tươi
Cười lấp lánh
Cho thời gian ngừng lại
Cứ vậy nhé!
Em ơi đời tươi mãi
Ngắm nhìn em
Muốn ngắm mãi không thôi...


Thu Nguyệt tặng Ngọc Anh
8/1/2018