Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
              Vào Tận Lãng Quên
Chin Bon
Chin Bon



Bỏ lại đây tất cả hành trang
Sau sát na này chỉ có lãng quên
Mà sát na nào là không quên lãng
Lãng quên rồi những bình minh rực rỡ
Thảm cỏ xanh ríu rít tiếng chim ca
Và những đêm có ánh trăng ngà
Rươi qua lá phượng
Dìu bướ
c em đi theo dọc dòng thơm
Lãng quên rồ
i nét đẹp kiêu sa
Tình thơ dại chờ mong ngây ngất
Còn
đâu thân xác ngọc ngà
Cho say sưa nếm men tình ái
Đã xa mờ đôi la đôi mươi
Trong đáy vực vẫn hồn nhiên vui sống
Tìm
đâu thấy những bông hoa thầm lặng
Nở bên đường vướng bước hồn ai
Chùa vắng người mới mơ hồn bướm
Lan ngọ
c đã tàn theo chiến tranh
Lãng quên hết tiền tài danh vọng
Con cháu bạn bè thương yêu mấy
Ta rồ
i cũng ra đi
Huế Hà Nội Saigon giấc mơ vời vợi
Đoái lại nhìn chợt thấy mù khơi

Chén cháo lú đất trời xa lạ
Không một lời từ giã
Hãy uống đi vào tận lãng quên